Bi kịch một gia đình

Thứ hai, 10/11/2014 11:59

(Cadn.com.vn) - Đi nhậu về bị vợ cằn nhằn, sẵn có chai xăng mua về để đổ vào xe máy, Phạm Văn Tiến đã hất thẳng vào vợ rồi bật lửa hù dọa. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt trên thân thể chị Nguyên trước sự ngỡ ngàng của Tiến và những người xung quanh. Vợ nhập viện, Tiến bị CAH Nghi Lộc bắt giữ ngay sau đó. Tuy nhiên, với chứng bệnh sán lá gan, Tiến bất ngờ thổ huyết và cũng phải nhập viện...

TỪ LỜI THÁCH CỦA VỢ

Sự việc anh Phạm Văn Tiến (1981) đi uống rượu về, tưới xăng đốt vợ là chị Nguyễn Thị Nguyên (1980) gây bỏng nặng khiến không ít người dân xã Nghi Phong, H. Nghi Lộc (Nghệ An) bàng hoàng. “Chỉ vì rượu rồi không làm chủ được mình khi bị vợ chửi mắng, nó mới gây ra tội tày đình vậy, chứ bình thường nó chưa bao giờ đánh vợ cả. Sự việc xảy ra khiến tôi cũng thật sự bất ngờ” - ông Phạm Văn Sâm (1954, bố của Tiến) cho biết.

Ông Phạm Văn Sâm chỉ nơi vợ chồng Tiến - Nguyên xảy ra xích mích.

Theo đó, sáng 7-11, Phạm Văn Tiến đi ăn sáng và có gặp một vài người bạn và rồi “chén chú, chén anh” đến khoảng 10 giờ thì về nhà trong tình trạng lâng lâng. Trước khi về, sẵn qua cây xăng, Tiến mua một chai về đổ vào xe máy vì xe ở nhà đã cạn xăng từ chiều qua. Vừa đặt chân tới cửa, đập vào tai Tiến là giọng chì chiết của vợ ca thán về việc "không chịu lo lắng làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con, suốt ngày cứ nhậu nhẹt như kẻ vô tích sự". Không chịu nổi sự chì chiết của vợ, sẵn chai xăng trên tay, Tiến dọa: “Có im đi không tao đốt đó”.

Cứ nghĩ dọa cho vợ sợ mà im đi, nhưng trái lại, chị Nguyên vẫn không hạ giọng thách thức chồng: “Đốt được thì đốt đi!”. Tức khí, Tiến hất chai xăng về phía vợ đang đứng và ngọn lửa trên chiếc bật lửa gas bùng lên, bén sang người chị Nguyên ngay tức thì. Toàn thân bốc lửa, chị Nguyên lao ra đường kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân vội chạy tới giúp đỡ chị Nguyên bằng cách xé quần áo đang cháy. Quá hoảng loạn, Tiến vội chạy đi lấy một chiếc chăn nhúng cho ướt nước rồi đưa cho mọi người. Khống chế được ngọn lửa, nhưng chị Nguyên lại bị bỏng rất nặng nên được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Do vết bỏng sâu ở tay, chân, mông và lưng nên chị Nguyên ngay sau đó được chuyển viện từ Nghệ An ra Hà Nội để điều trị.

Căn nhà nhỏ của vợ chồng Tiến - Nguyên.

Sau khi sự việc xảy ra, Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã có mặt tại hiện trường đồng thời bắt giữ và di lý Phạm Văn Tiến về CQĐT để làm rõ. Tại cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc, Phạm Văn Tiến thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo Tiến thì mục đích là chỉ dọa cho vợ sợ mà thôi, không ngờ ngọn lửa lại bén nhanh đến thế. Sau khi ghi lời khai xong, Phạm Văn Tiến bất ngờ bị thổ huyết liên tục. Trước sự việc trên các điều tra viên phải chuyển Tiến đi cấp cứu tại bệnh viện. Ngày 9-11, Đại tá Trần Sỹ Phàng - Trưởng CAH Nghi Lộc cho biết, vụ việc đang được cơ quan CSĐT vào cuộc làm rõ.

NỖI ĐAU GIA ĐÌNH NHỎ

Con dâu phải chuyển ra Hà Nội, con trai thì đang “thập tử nhất sinh” với căn bệnh sán lá gan tại bệnh viện, ông Sâm buồn rầu kể lại: “Khoảng 5 giờ sáng hôm đó, thằng Tiến gọi vợ dậy chuẩn bị bữa sáng cho con ăn đi học, nhưng con Nguyên không chịu dậy, thế nên nó hậm hực bế con sang nhà tôi cách đó tầm 500m để ăn sáng. Cơm nước xong, nó về nhà lấy cặp sách cho con rồi đưa con đi học. Đến trưa thì xảy ra sự việc đau lòng trên”.

Phạm Văn Tiến đang điều trị tại bệnh viện với căn bệnh sán lá gan.

Bà Phan Thị Thu, người chứng kiến vụ việc vẫn chưa hết hốt hoảng nhớ lại: “Sáng đó tôi đến nhà để gọi Nguyên đi chợ. Đang đứng ngoài cổng thì Nguyên chạy ra, trên người lửa cháy ngùn ngụt. Thấy vậy tôi chạy theo rồi tìm cách xé quần áo đang cháy ra. Lúc đó chú Tiến có ném cho tôi một cái chăn ướt, song tôi không hiểu ý nên đã không dùng chiếc chăn đó mà cứ cố xé quần áo. Dập xong lửa, người dân gọi taxi đưa chị Nguyên đi cấp cứu”.

Theo tìm hiểu được biết, trước khi lấy Tiến, chị Nguyên đã qua 1 đời chồng và có 1 đứa con. Do vậy, khi biết sự việc gia đình Tiến đã cố can ngăn. Bị gia đình phản đối kịch liệt, hai người đã bỏ vào Nam để mưu sinh. Đến năm 2008, vì thương con nên ông Sâm đã đồng ý tổ chức lễ cưới cho hai người và xây một ngôi nhà cho ở riêng. Vợ chồng sống với nhau rất hòa thuận, hạnh phúc. Niềm hạnh phúc được nhân lên khi lần lượt hai đứa con ra đời. Để con có công việc ổn định, ông Sâm vay mượn tiền mua chiếc máy trộn bê-tông để Tiến làm ăn. Còn Nguyên ở nhà chăm con và chăn nuôi. Bản thân Tiến có tiền sử bị bệnh sán lá gan phải chữa trị gần 1 năm nay, vừa qua phải ra Hà Nội mổ với khoản kinh phí hơn 50 triệu đồng. Đến giờ vợ chồng vẫn chưa trả hết nợ. Cuộc sống càng ngày càng khó khăn, cũng từ đây, vợ chồng bắt đầu xảy ra nhiều mâu thuẫn. Chán nản, Tiến bỏ bê công việc sa vào rượu chè. Thấy chồng không tu chí làm ăn, chị Nguyên thường xuyên chửi mắng Tiến thậm tệ.

Nhìn hai đứa cháu lủi thủi chơi trước sân không biết chuyện về bố mẹ nó, ông Sâm nghẹn ngào: “Nghe hai đứa cháu hỏi bố mẹ đi đâu mà chưa về khiến tôi không cầm được nước mắt. Bây giờ xảy ra việc như thế này tội hai đứa nhỏ lắm. Vợ tôi thì đưa con dâu ra Hà Nội, chỉ mong con dâu qua cơn nguy kịch và khỏe mạnh thôi. Mong sao nó sẽ tha thứ cho chồng, về đoàn tụ với gia đình, cùng nhau nuôi dạy con cái mà thôi”. Nỗi trăn trở của ông Sâm cũng là nỗi niềm đau đáu của không ít người thân cận với cặp vợ chồng Tiến - Nguyên.

X.S